Tiêu đề mới: "Cuộc Hôn Nhân Đứng Bên Bờ Vực Ly Hôn Vì Chồng Lười Rửa Bát: Màn Chia Tài Sản Độc Đáo Cứu Vãn Tình Yêu"
Trong thời hiện đại, tình yêu và hôn nhân thường diễn ra vội vàng và dễ dàng tan vỡ. Không cần người thứ ba hay sự phản bội, chỉ cần cái tôi lớn và sĩ diện quá nhiều khiến vợ chồng trở nên xa cách. Một câu chuyện thú vị từ một cô vợ 35 tuổi chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều người suy ngẫm. Dù đã vượt qua 8 năm hôn nhân, họ vẫn muốn ly hôn chỉ vì những điều nhỏ nhặt như bát đĩa, quần áo bẩn, cây khô không được tưới và mùi sầu riêng trong nhà. Vợ chồng cô là dân tỉnh lẻ mới lên Hà Nội lập nghiệp và đã mua được nhà nhờ tiết kiệm và sự hỗ trợ từ gia đình.
Tôi đang mang một khoản nợ 300 triệu của ngân hàng. Một ngày, nhận lương và hoa hồng, tôi tự thưởng cho mình và con gái một quả sầu riêng, nhưng chồng tôi rất ghét mùi này. Khi anh về sớm và thấy mùi sầu riêng, anh đã nổi giận và mắng mẹ con tôi. Trong lúc con gái tôi vui vẻ ăn, tôi rơi nước mắt và nảy ra ý định ly hôn chỉ vì quả sầu riêng. Sau đó, vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Tôi cảm thấy bức bối khi luôn phải làm việc nhà, trong khi chồng thì gắt gỏng khi tôi không làm.
Tôi cảm thấy chán chồng hơn bao giờ hết. Ngày tôi nộp đơn ly hôn, anh ấy cũng nghỉ việc ở nhà, khiến không khí ngày càng ngột ngạt. Tôi không muốn hỏi lý do, chỉ mong có được sự tự do. Khi đơn ly hôn được nộp, tôi trở về nhà và thấy mọi đồ đạc đều được dán băng dính vàng để phân chia. Khi vào phòng ngủ, tôi thấy chồng đang chia giường và tức giận hỏi anh làm gì. Anh bình thản bảo đang chia tài sản trước khi tòa gọi. Tôi hoang mang gào lên vì cách chia kỳ quặc của anh.
Tôi không thể chịu nổi nữa, đập mạnh đũa xuống mâm và nói: "Nhà hết bát hay sao mà anh làm trò dở hơi này? Em không phải trò đùa của anh!". Khi định quay đi, chồng nắm tay tôi và nghiêm túc nói về những ngày nghèo khó khi chúng tôi phải chia sẻ bát cơm. Anh nhấn mạnh rằng việc chia cắt gia đình không thể xảy ra. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng đến tôi và các con. Nước mắt tôi rơi khi nhớ lại công ty anh phá sản, ngày anh về sớm cũng chính là ngày họ tuyên bố giải thể, làm mất đi 2 tháng lương và bao công sức của anh.
Sau này, tôi thường đùa với anh rằng anh không muốn bỏ tôi vì cần người cùng trả nợ. Anh cười và nói rằng hạnh phúc là khi còn nợ nhau, không nỡ buông tay. Câu chuyện đơn giản nhưng sâu sắc, cho thấy hôn nhân không chỉ là vấn đề đúng sai hay trách nhiệm. Đôi khi, chúng ta cần bỏ qua cái tôi để hướng về nhau. Để hiểu và yêu nhau, cần lắng nghe và tinh tế, và duy trì hôn nhân đòi hỏi lòng bao dung. Hạnh phúc trọn vẹn được xây dựng từ tình yêu thương giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.


Source: https://afamily.vn/co-vo-nhat-quyet-ly-hon-chi-vi-chong-khong-chiu-rua-bat-va-man-chia-tai-san-doc-di-la-cua-ong-chong-toi-loi-lai-cuu-van-ca-mot-cuoc-hon-nhan-20191212112927529.chn